Em Gái Bến Tre

Tác giả: Huỳnh Quốc Niêu

Bến Tre có gì vui không em
Ở nơi tôi cũng buồn vời vợi
Trời làm buồn giăng giăng đôi mắt
Đời của tôi và đời của em

Bến Tre có mưa ngày mưa đêm
Như mưa triền miên ở Long Xuyên
Mưa làm cho nỗi sầu qua lối
Mưa có làm bối rối em không

Sao em cứ nhã nhặn từng ngày
Em cứ ngại ngần cho ngày mai
Em cứ sống cho hết hôm nay
Rồi ngày mai bình minh sống lại

Rồi cũng có lần tôi thăm em
Thăm xem nét môi và nụ cười
Thăm cô em gái dáng mười mươi
Thăm cả tình em thêm cho đặn
Chưa phân loại
Uncategorized