Em Đi Bỏ Lại

Tác giả: Lệ Tình

Em đi bỏ lại con đường
Bỏ chiều phố nắng sân trường ngày xưa
Thướt tha áo trắng ban trưa
Thư tình anh gửi em chưa mở nhìn

Em đi bỏ lại mối tình
Và em bỏ lại bóng hình khó quên
Ve ngân điệp khúc vang rền
Chợt thương tháng hạ hờn ghen phượng hồng

Em đi bỏ lại tiếng lòng
Lời yêu chưa ngỏ nhớ mong muộn màng
Chiều nay nỗi nhớ miên man
Ước gì quay ngược thời gian trở về

Em đi bỏ lỡ câu thề
Lời chưa nhắn nhủ lòng nghe xót buồn
Bao năm xa cách tình buồn
Giờ như những cánh phượng buồn rơi rơi

Hỏi người em bỏ lại ơi
Có còn chút nhớ tới thời đã yêu
05Jun2021
PTT (Lệ Tình)
Chưa phân loại
Uncategorized