Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đã Thích Người Ta

Tác giả: Cảnh Ngọc

Em Đã Thích Người Ta

Chắc giờ này em đang say giấc
Đâu biết anh vẫn còn đương thức
Đêm nay anh cùng cơn gió bấc
Ôm nỗi buồn đau đáu lồng ngực

Chắc em đã thích người ta rồi
Nhìn em vui cùng ai nói cười
Làm sao mà còn nhớ đến anh
Người chỉ mang em nhiều thất vọng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ bạn muốn xem
  • Cao Nguyên Đây Bình Nguyên
  • Trách Sáo Sang Sông
  • Gió - Thơ Kim Minh
  • Đảng Đang Bán Nước
  • Chơi Vơi Lạ !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1020)
  • Nhớ Anh
  • Thương Sầu Tiếc Xa
  • Nhớ Anh Yêu !
  • Trái Tim Người Lính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
©2025 - CungThuGian.com