Em Đã Không Cột Tóc

Tác giả: Vỹ Nhi

em ghét anh cứ theo hoài không nói
dẫm bóng em dưới sợi nắng mỗi chiều
hát vu vơ hòa với gió hiu hiu
còn đường khác sao anh không rẽ lối ??

em cột tóc, cho anh buồn tức tối
cho gió của anh bay thật xa vời
ô chúng mình đâu phải là một đôi
đừng mong vướng vào sợi tóc em nhé

anh tức quá chiều mai không theo nữa
đổi bóng hồng cô bạn ngồi kế bên
em hối hận chiều môt' bèn xõa tóc
thấy không anh, gió lay bao sợi mềm

em giận anh lớn thế mà thật ngốc
anh con trai chẳng hiểu được nỗi lòng
"anh theo hoài đáng ghét lắm biêt' không"
nói như vậy chứ mà ....em vẫn thích

hiểu chưa anh, em đã không cột tóc ?

viết tặng loinho với hoanglang
Chưa phân loại
Uncategorized