Em Cố Quên

Tác giả: Lệ Tình

Anh có biết tình mình đã hết
Em cũng vậy chết lịm con tim
Hãy chôn đi nỗi niềm cay đắng
Giữ làm chi ta chỉ buồn thêm

Tìm đâu hỡi những ngày thơ ấy
Lúc mới quen nhung nhớ dâng đầy
Anh cho em hạnh phúc đắm say
Giờ chỉ thấy nỗi niềm cô quạnh

Anh ra đi với niềm hạnh phúc
Để cho em bỡ ngỡ bơ vơ
Trong tuyệt vọng em thấy ngỡ ngàng
Niềm mơ ước nay đã vỡ tan

Em hôm nay kiếp sống bẽ bàng
Mong tìm lại cuộc đời bình lặng
Như cố quên hình bóng của anh
Trong tìm thức thương nhớ vô vàng.
Aug 13, 2008
Chưa phân loại
Uncategorized