Em Có Còn Yêu Thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM CÓ CÒN YÊU THƠ
Đêm khát khao mặt trời
Ngày mong cầu sao sáng
Dòng sông trăng vời vợi
Về biển vàng mênh mang

Mối tình thơ bẽ bàng
Thắp sao trời mất ngủ
Đã quên ngày quên tháng
Nên vụng về âm u

Kiếp phù du mịt mù
Giữa khung trời mây trắng
Có còn chi ẩn dụ
Để nghẹn ngào ăn năn

Gió đi qua vết hằn
Chẳng còn gì để nhớ
Đường bây giờ cũng mặn
Em có còn yêu thơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 1 năm 2017
TORNADO
Sometimes life is just a volcano of tornado
Everything comes and about to go
Can you compare anything to the sweet potato
Do they think they like rotten tomato
Trần Minh Hiền Orlando January 26, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized