Em Chờ Chàng Thủy Thủ

Tác giả: Lê Đức

Mỗi buổi sáng em thường ra ngắm biển
Ngồi trên đồi em dõi mắt ra xa
Mấy cánh chim với tiếng sóng chan hòa
Những thuyền nhỏ đang băng qua con sóng

Mấy ai đợi rồi thành nên vô vọng
Những con thuyền cứ lướt sóng đi qua
Với chim bồ câu sải cánh la đà
Với ngọn sóng cao hơn đầu ngọn gió

Em ơi hãy lại đây anh hỏi nhỏ
Chuyện tình yêu có phải rất chông gai
Chuyện tình yêu có phải nó rất dài
Cho nên suốt đời ta không hiểu hết

Chiều hôm đó nắng phân màu rõ rệt
Chàng nói lời tạm biệt để ra đi
Nàng quay về và đã mãi nghĩ suy
Chiều lại đến nàng đi ra ngóng biển

Chỉ được thấy một tình yêu xuất hiện
Một phép màu đã ở sẵn đâu đây
Một phép màu sẽ xuất hiện chốn này
Chàng thủy thủ sẽ quay về trở lại.
Chưa phân loại
Uncategorized