Em Cầu Lấy Chồng

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em đây hai chín tuổi rồi
Bạn bè đã có vung nồi úp nhau
Sánh đôi tay nắm chụm đầu
Còn em thui thủi đi đâu một mình .

Có người xui muốn có tình
Đi làm cái lễ cầu thần thánh ban
Cắt duyên hết dọc lại ngang
Ế vẫn hoàn ế hoang mang vô cùng .

Số em nó thật bùng nhùng
Bề ngoài hấp dẫn "phụ tùng" tốt tươi
Mà sao vẫn ế hả trời ??
Trời thương chỉ giúp đầy vơi chỗ nào .?

Hôm nay lễ mọn xin chào
Mời ông thần ế nơi nào đi cho
Chẳng lẽ thành hàng tồn kho
Ông ơi ông sớm đi cho đắt chồng ..
Chưa phân loại
Uncategorized