Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Càng Đẹp

Tác giả: Mr.Smile

Em càng đẹp vì những lời nói dối
Như quạ đen bay lượn giữa trời xanh.
Em đẹp lắm! Và những lời chê trách
Càng tôn thêm vẻ cao quí của em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Nhớ Nghiêng Vào Anh
  • Nợ Nhau
  • Nghệ Thuật Là Cầu Nối Giữa Tôn Giáo Và Khoa Học
  • Hạnh Phúc Là Đây
  • Đêm Diễm Tuyệt
  • Mâm Cơm Văn Phòng
  • Đường Về Hỷ Lạc
  • Người Đàn Bà Làm Thơ
  • Nhớ Mẹ
  • Theo Chân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
©2025 - CungThuGian.com