Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Bói Bài

Tác giả: Mr.Smile

Anh xem bói như một niềm cứu rỗi
Nhưng câu trả lời không sao hiểu nổi.
Em bói bài. Em chẳng thèm gọi anh
Anh tự mình đã từ lâu xem bói.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Mình
  • Chiều Thương Nhớ
  • Gọi
  • Quà Tặng Cho Anh.
  • Bến Bình Yên
  • Trăng Xuân Rằm
  • Em Ngồi Chờ Đợi Ánh Bình Minh
  • Có Một Điều Không Nên Đổi Thay
  • Chỗ Đặt
  • Em Ơi 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
©2026 - CungThuGian.com