Em Bỏ Cuộc Chơi

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Rồi một mai em sẽ bỏ cuộc chơi
Bởi không ai tranh giành nhau mọi thứ
Chẳng dại khờ để quên đi điều cũ
Dù nó đau cũng cố giữ để cười.
.
Ngày hôm qua em còn nhớ hay thôi
Những bài thơ viết tay còn dang dở
Bao lần nhận em cất vào trong vở
Có khi nào em đọc lại nó không?.
.
Hay bây giờ đã yên ấm bên chồng
Em bỏ lại và lãng quên tất cả
Chỉ riêng anh lẻ loi-vô duyên quá
Cứ mải mê tìm hoài lá diêu bông.
.
Vì vô tư nên đi khắp cánh đồng
Khi quay lại cải đã ngồng héo úa
Em ngồi phơi từng mùa thu lá đổ
Trả cho anh những năm tháng dư thừa.
.
Nói vậy thôi dù sao vẫn ngày xưa
Đẹp lắm chứ. Hồn nhiên mà nhớ mãi
Người chưa qua nhưng hồn đã ở lại
Có Một người chắc đã bỏ cuộc chơi./.
24/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized