Ế Chồng

Tác giả: Thiên Ân

BÀI THƠ Ế CHỒNG
Vào trang Facebook lắm em than!!!
Số kiếp đa đoan,quá bẽ bàng!
Ván chưa đóng thuyền,tình mê ngủ
Đêm đêm ngồi khóc dưới trăng tan

Đâu phải vô duyên,chuyện duyên tơ?
Đời còn lắm kẻ thích làm ngơ!
Em còn mơn mởn,thời con gái
Chưa có mảnh tình, bay phất phơ?

Em gởi nụ cười dưới đường xa…
Liếc mắt đưa tình, trong khóm hoa…
Cân,đo ,đong,đếm…trong lặng lẽ
Tiếng sét ái tình,lại mờ xa?

Đâu phải ma chê lại quỷ hờn?
Xấu hơn Thị Nở,thuở vàng son?!
Sợi buồn hiu hắt… bến bờ vắng
Không có ai thương,để dỗi hờn?

Thân phân bọt bèo,thế thì thôi!
Ong bướm say mơ, biến đâu rồi?
Hoa thơm vẫn nở trong ngày mới?
Sao cứ úa tàn ,chút phai phôi?

Em sợ ế chồng lắm anh ơi!
Đời còn bội bạc với con người(!)
Chim còn vỗ cánh về rừng ngủ?
Mây vẫn đa tình với núi đôi!

Anh viết cho em, khúc tình buồn
Sầu về giăng kín ,nước mắt tuôn
Lời ai than vãn,tim nhoi nhói?
Hỡi người em gái,vạn niềm thương!
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized