* Duyên Tình Phôi Pha *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?DUYÊN TÌNH PHÔI PHA ?
{ Chuyện đời con sáo sang sông..}
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm

Trước ngưỡng cửa khi đặt chân vào đời ..Mấy ai mà không biết yêu..." Em ngây thơ lắm, dại khờ lắm..Chẳng biết gì...Chỉ biết yêu thôi ... ".

Như Xuân Diệu đã diễn tả :
“Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi !
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.”

..và có 1 số do hoàn cảnh không được như mơ...

Thường thì thể thơ Thất Ngôn khi hoạ vần, thi điệu .. thì buồn thảm, ray rứt... hơn là thể thơ Lục Bát...Tác giả thử diễn tả ..theo thể thơ Lục Bát..Tâm trạng của sáo đà sang sông ..da diết thương về dĩ vãng mù xa...Nói lên sự hối tiếc tuổi xuân và mối tình đầu không trọn... Để rồi một hôm ..Tình cờ sáo bay ngang 1 nghĩa trang, thấy mồ người tình xưa cũ... Ôi ! Còn nỗi buồn nào hơn...

Tình cờ..sáo lại..bay ngang..
Nghĩa trang buồn thảm ..đôi hàng..lệ rơi...

Mời các bạn yêu thơ lắng nghe nỗi niềm của sáo đã sang sông...qua bài :

??DUYÊN TÌNH PHÔI PHA… ??

Ngồi nghe gió cuốn mưa tuôn
Mây vờn đỉnh núi xong luồn lá bay
Bên này lòng nhớ mỗi ngày
Sang sông sáo có thường hay nhớ về ?
*
Làng xưa cảnh cũ vùng quê
Có người còn mộng lời thề xa xăm
Để rồi ngớ ngẩn trăng rằm
Thả hồn dệt ái tháng năm đợi chờ...
*
Nửa đời mải miết cơn mơ
Sầu lên khoé mắt đã mờ chốn xưa
Nỗi niềm ước cũ nay thừa
Mà sao ngây dại còn chưa xoá nhoà...
*
Cuộc tình nào trọn hương hoa
Mấy ai hạnh phúc chan hoà tim yêu
Thả hồn bay bổng sáng chiều
Sáo ơi ! Nhớ mãi cùng phiêu ngày nào...
*
Bây giờ ngồi đấy lòng nao
Duyên xưa phai nhạt ngọt ngào đã tan
Thu về lá đỗ đời tàn
Tim hoài gắn bó thở than kiếp người...
*
Rồi thì đến lúc buông lơi
Giã từ trần thế bỏ trời xuống âm
Xác kia hoà với nước ngầm
Rã tan còn cốt hòm ngâm bẽ bàng
*
Tình cờ..sáo lại..bay ngang..
Nghĩa trang buồn thảm ..đôi hàng..lệ rơi...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 26/05/2016
Chưa phân loại
Uncategorized