Duyên Tàn, Phận Em

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

DUYÊN TÀN
(Ngụ thanh)
(Mượn lục thất)

Tự HỎI vì sao bạc mái đầu
Duyên này NGÃ bóng xế vòng câu
Buồn cho SẮC nhạt rơi dòng lệ
Chán NẶNG hồng phai rớt giọt châu
Trách phận ngồi sầu KHÔNG DẤU tủi
Than thân đứng ngẫm lộ HUYỀN sầu
Chiều sang bóng xế con tim héo
Mộng ước đời cho phép nhiệm mầu.

••••••••••

PHẬN EM
(Ngụ thanh)

Tự HỎI vì sao phận má hồng
Dần dần NGÃ úa xấu về đông
Em buồn SẮC nhạt mà thương phận
Lại chán tàn phai NẶNG mí gồng
Trách phận đêm nằm KHÔNG DẤU được
Nhìn người sáng đứng hảo HUYỀN trông
Đời em héo úa vì son phấn
NGŨ ĐỘ trà thanh ước má hồng

Nguyễn Thái Cơ 21/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized