Duyên Phận Em

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

DUYÊN PHẬN EM

Hỡi người ơi đừng vội trách em đây
Đầy khờ dại cô gái quê trong trắng
Dáng hiền lành mà còn lắm thơ ngây
Mây chỉ đẹp chiều hoàng hôn thanh vắng

Những hẹn hò đêm sáng rực trăng sao
Bao say đắm một mối tình chung thủy
Chỉ dận hờn đôi chút lá lao xao
Trao hạnh phúc trong tình yêu cao quý

Nghĩ thầm mình có duyên phận như ai
Mai hãnh diện với bạn bè trang lứa
Có ngờ đâu sét ái nổ ngang tai
Đời uất hận lệ rơi đau buốt chứa

Đưa cuộc đời em phiêu dạt phong ba
Thả chua chát với trái tim trống rỗng
Phận đắng cay giữa trời biển bao la
Đã khờ dại tin những lời bay bổng

Chốc lát ngọt trở thành người lầm lỡ
Bởi rằng em đã thua thiệt tư tình
Duyên đã bén khi đến thì hoa nở
Phận không may hờn số kiếp đời mình

Nếu đông nay anh chẳng chịu cưới em

Nguyễn Thái Cơ 30/11//2017
Chưa phân loại
Uncategorized