Duyên Quê

Tác giả: Phạm Thanh Hà

»»»»»» DUYÊN QUÊ. «««««««
Thơ: Phạm Thanh Hà

Quê em có đồng vàng gợn sóng
Hai mùa về rợp bóng cây xanh
Nắng mưa đưa ước mộng lành
Đường đê chung lối tơ mành kết se.

Mùa nước nổi anh về thăm lại
Điên điển vàng thắm trải sông quê
Nhớ sao mấy nhịp cầu tre
Em nghiêng nón lá tóc thề gió bay...

Em có biết chiều say màu nắng
Hoàng hôn buồn lẳng lặng mây trôi
Nhớ từng điệu lý buông lơi
Thương câu chim trắng mồ côi một mình

Anh tìm chút hương tình thắm đượm
Đôi bờ sông cánh bướm vờn thu
Bướm không đậu nhánh mù u
Em đi bỏ lại lời ru... nao lòng....
Chưa phân loại
Uncategorized