Duyên Nợ Ba Sinh

Tác giả: GiaLongHp

DUYÊN NỢ BA SINH
-
Khói nhang bay túa lên trời 
Thành chầng mưa đá rụng rơi xuống trần !
Mỗi ngày trên vạn bệnh nhân
Tử vong hơn khoảng bốn phần của trăm 
Nhiều người  chân bước phăm phăm
Đường đời  dang dở đã nằm đợi thiêu 
Vào "dã chiến" buổi ban chiều 
Sáng ra phận bạc cô liêu một mình. 
-
Than ôi  duyên nợ ba sinh !
Gánh cha mẹ trả nghĩa tình chửa xong
Vợ chồng như nước rẽ dòng
Rã tan bởi trận cuồng phong dập vùi. 
Tái sinh ở cõi thụt lùi
Vĩnh hằng ư chốn  vội vùi không quan
Hiền lành ác khẩu khôn ngoan
Gặp con Covid nhập đoàn thây ma.
-
Cứu mình phải tự chính ta
Đang khi dịch bệnh chớ  ra ngoài đường
Bổ bồi  thân thể tráng cường
Kiểm tra tiền bạc thảo lương dự phòng
Vacxin quyết phải tiêm xong
Vệ sinh nhà cửa sạch trong sạch ngoài 
Vững tin tưởng ở ngày mai
Bình minh xé toạc đêm dài thê lương.
-
Đời là một chốn vô thường
Tĩnh tâm chờ đón đoạn trường khổ đau
Phận duyên chẳng thể cưỡng cầu 
Đừng hy vọng ở phép màu xảy ra
Từ bi hỉ xả mới là
Tâm từ thấu hiểu người  nhà  kẻ dưng
Vô tâm  gian giảo  xin đừng 
Hãy là ngọn nến sáng bừng dương gian !!!
Chưa phân loại
Uncategorized