Duyên Nợ Ba Sinh ?

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Tình cõi xa xôi buồn trong nhớ
Đời vui sum họp bến mộng mơ
Đôi ta đôi nẻo hồn cô quạnh
Thương thương năm tháng vẫn đợi chờ

Sẽ có một ngày gặp ở đâu ?
Yêu đương âu yếm hết âu sầu
Quên đi khắc khoải niềm thơ cũ
Trăng nước u hoài thấp thoáng mau !

Liệu biết tìm nhau lần nữa không ?
Duyên mơ có bén lửa tình nồng ?
Em ở trời kia như mong đợi ?
Lòng ta lưu luyến mãi bóng hồng ?

Biết chắc chung đôi đã nhiều đời ?
Thiên đàng hạ giới kiếm muôn nơi
Nợ xưa thân trước còn vương vấn
Một kiếp trần gian trả luân hồi ?

Có phải hai ta thuộc về nhau ?
Dẫu là ngăn cách hẻm vực sâu
Đam mê quấn quit tình đôi lứa
Sợi tơ con Tạo thắt không màu

Mình sẽ tìm nhau một nửa mình
Ba sinh sóng gió chốn điêu linh
Giang hồ trôi nổi dòng nghiệp lực
Người ấy cùng ta thỏa chữ tình !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized