* Duyên Lành *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

DUYÊN LÀNH
{Thơ về theo thể Thất Ngôn
Sẵn đà ghi lại kho tồn muôn năm...}

Chùa Xá Lợi đôi mình chung bước
Ước mong gì quay ngược thời gian
Thuở mù xa .. xuân thắm chưa tàn
Ngày mới lớn chứa chan lắm mộng ...
*
Vui em nhé..cho đời bay bổng
Nhịp tim kìa rung động còn yêu
Ta dìu nhau sáng, tối, trưa, chiều..
Hương ngây ngất hồn phiêu lối cũ...
*
Giờ tuy muộn tình xưa vẫn ngụ
Hai đứa cùng ấp ủ lòng son
Của một thời áo trắng Sài Gòn
Vì thế cuộc nước non xa lánh...
*
Ôi hạnh phúc hai mình khỏe mạnh
Tim nhịp đều chấp cánh tung bay
Hưởng bên nhau chỉ mấy chục ngày..
Mà gắn bó men say nồng thắm ...
*
Chừ giã biệt hai mình xa thẳm
Thương thật nhiều..nhớ lắm em ơi!..
Làm sao anh tả hết được lời..
Nhờ thi phú về khơi mấy khổ (1)
*
Đôi lòng hiểu hoài nhau từ độ
Thuở học hành khi đổ tú tài
Tình vừa ươm chưa kịp lên ngai
Rồi mất tích miệt mài năm tháng...
*
Về nước Pháp lòng không xao lãng
Mỹ em đi tâm trạng buồn lên...
*
Hai đầu ý hợp vững bền
Tình trao đầm ấm mà nên duyên lành...

Nguyễn Ngọc René - Paris - 09/05/2019

(1) là khổ thơ, gồm 4 câu
Chưa phân loại
Uncategorized