Duyên Của Chúng Mình !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Biết cuộc đời còn nhiều nỗi gian truân
Anh với Em mỗi người một cảnh ngộ
Gặp nhau rồi để sao hồn luyến nhớ
Phút chia tay lòng bịn rịn bùi ngùi !

Anh với Em ..để xuân vụt qua rồi
Chẳng luyến lưu cho ngày ta biết mặt
Trống ngực vang khi nhìn vào đôi mắt
Thầm trách trời chẳng để sớm gặp nhau !

Anh và Em cùng có những niềm đau
Nhiều vết thương để tim giờ đầy sẹo
Đường tình duyên vẫn còn nhiều lắt léo
Nên cô đơn , buồn vẫn ở bên mình .

Anh và Em chẳng cắt nghĩa nổi tình
Chỉ thấy thương khi trong lòng đồng cảm
Với con tim còn thiếu nhiều lãng mạn
Chưa hứa gì và cũng chẳng hẹn yêu .

Anh với Em hai mảnh đời cô liêu
Gặp nhau đây là chút duyên đã đến
Giữ trong tim tấm chân tình thương mến
Duyên không nhiều ta cứ sống vậy thôi !

( Hà Nội 5h 43p ngày 23/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized