Dứt Nợ

Tác giả: Diệu Nguyễn

Chữ duyên trong thiên hạ
Trói buộc được mấy người
Chỉ một lần vội vã
Đã mãi ngoài cuộc chơi

Người đi không từ giã
Ngỡ mình chẳng luyến lưu
Ngờ đâu quên khó quá
Ngày tháng như ngục tù

Lí lẽ của con tim
Làm gì có chuẩn mực
Biết khổ vẫn cố tìm
Để rồi đêm thổn thức

Chắc là nợ nần nhau
Thôi bây giờ sẽ trả
Dù có như thế nào
Mình cũng không được ngã

Những oan trái trong đời
Mong từ đây kết thúc
Tâm tôi hướng về người
Xin thật lòng chúc phúc

28/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized