Đường Bụi ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Thôi em hãy về đi
Chiều nay trăng lên sớm !
Hàng cây bên đường đang tiễn bước chân em ...
Mặc gió , mặc mưa ...
Mặc đêm đông hay trưa hạ ...
Cây vẫn xanh ... vẫn xanh từng chiếc lá ... !
Ừ ! em cứ về đi
Chiều nay đường bóng ngả ...
Gió nam chiều thổi mạnh rối tóc mây
Anh đứng lặng im
Nhìn theo bóng em khuất dần trên con đường bụi
Lối nhỏ mờ dần ... đường bụi lá khô bay ... !
Thôi em cứ về đi
Chiều nay trăng lên sớm !
Mây cuối hè lơ đãng nhẹ nhàng trôi
Rối tóc mây dài
Phất phơ tà áo lụa
Cay đôi mắt em và phai đi màu má
Cuối con đường mờ bụi dáng em xa ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized