Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dưới Ánh Chiều Của Miền Quê Vàng Rực

Tác giả: Mr.Smile

Dưới ánh chiều của miền quê vàng rực
Em yêu ơi! Hát anh nghe bài hát
Dưới trăng vàng muôn thuở còn đây
Tìm ta trong vườn nhưng sao chẳng thấy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Xưa
  • Nhớ Noel Buồn
  • Em Và Biển Và Anh Sâu Thẳm
  • Bạn Tôi Người Lính Già
  • Vì Sao Anh Làm Thơ ?
  • Em Là Tiên Trên Trời
  • Uống Rượu Bên Sông
  • Môi Đưa Về Những Vực Hồn
  • Phai Dấu Chân Qua
  • Giấc Mơ Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
©2025 - CungThuGian.com