Đừng Trách Bưồn...!

Tác giả: Diệu Nguyễn

Đừng trách buồn em ạ
Chuyện qua lâu rồi mà
Chẳng ai còn nhớ cả
Sao em hoài lưu tâm

Sống trên đời ai cũng
Qua vài lần khổ đau
Cứ khóc khi yếu đuối
Rồi mạnh mẽ lên nào

Những điều cần nên nhớ
Chuyện gì buộc phải quên
Hãy để mình sáng suốt
Lấy lạc quan làm nền

Tương lai còn phía trước
Phụ thuộc vào nơi em
Đừng đem ra cá cược
Bởi những chuyện cũ mèm

Vui lên đi em nhé
Đón nhận cuộc đời này
Dù có lắm những ngày
Nụ cười không gượng nổi


7/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized