Đủ Để Thắp Sáng Đời Nhau

Tác giả: Tử Nhi

Giữa mờ ảo
bóng đêm giật mình
tan loãng
nến chảy loang
chảy giọt máu tim mình
soi tỏ sáng lòng đêm

giữa tình riêng
ta cũng giật mình
tan rã
đốt đời nhau
những trăn trở cuộc tình
cháy tan mất - tình đau

ánh mắt
vòng tay ấm
nụ hôn ngọt môi nhau
đủ thắp sáng không?
đời ta?
đời người?

khát khao
nồng nàn
kỷ niệm xót xa màu
nhoà bóng đêm cuộc sống

ta
người
níu kéo những ngày cũ còn không?
vẫn không đủ thắp sáng chút ngày đầu !
tim vẫn lạnh
hồn vẫn rã rượi buồn

đêm đen
Chưa phân loại
Uncategorized