Dù Cho

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Em ơi! Không phải “thế vai”
Mà là vai chính đó giai nhân à!
Đời đâu dễ gặp tiên sa
May ra thì cũng chẳng qua một lần

Có duyên phận thấy mây tần
Cảm ơn trời phật ban ân kiếp này!
Dù cho một tình mười say
Cũng cam cũng hả duyên may gặp người

Dù trong tay có vàng mười
Chẳng bằng trông thấy miệng cười giai nhân
Cơ may gặp ở cõi trần
Trải bao đời mới có phần hôm nay!

Em ơi, nào có “đổi thay”
Mà thơ nỡ ướp đắng cay tủi hờn!
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Có đôi bướm cứ múa vờn trong mơ

Lần theo tâm trạng bài thơ
Khiến cho đọc giả này ngơ ngẩn lòng
Em ơi! Có hiểu lòng không?
30 / 11 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized