Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đông

Tác giả: Duy Đoàn

Đã mấy đông rồi, Thu vắng lặng,
Hạ vắng, Hè về, cũng vắng ve,
Xuân đến, hoa không cười thổn thức,
Để mỗi Đông này, đến mỗi niên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
  • Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
  • Dòng Chảy (Sao Mai)
  • Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
  • Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Khuya
  • Tôi Lang Thang Giữa Vũ Trụ Bao La
  • Lời Cuối
  • Có Một Mùa
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (343)
  • Về Với Đường Chiều
  • Cầu Vồng.
  • Sóng Thời Gian
  • Em Khóc
  • Anh Lái Đò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
©2025 - CungThuGian.com