Đông Về Trên Đất Khách 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nơi quê nhà anh có lạnh không
Ở chỗ em mùa đông đã ghé
Từng cơn gió lạnh tái tê
Thắm vào da thịt ớn ê cả người.

Vẫn một mình lẽ loi xứ lạ
Những lúc buồn lại thả hồn thơ
Một mình một bóng bơ vơ
Ngóng về phương ấy mộng mơ suốt ngày.

Duyên chúng mình còn đầy ngang trái
Chỉ mong người nhớ mãi tình em
Tương lai cuộc sống ấm êm
Nhờ công ấp ủ ngày đêm đợi chờ.

Sẽ không còn tình hờ mòn mỏi
Đã qua rồi bao nỗi nhớ trong
Duyên ta se kết chỉ hồng
Yêu thương trọn kiếp một lòng thủy chung.

25/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized