** Dòng Tình Thơ Thẩn 2 **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

DÒNG TÌNH THƠ THẨN 2

Ra vào xong lại ngậm ngùi
Tình thơ lẩn quẩn tới lui trong vườn
Thôi thì bắt chước con lươn
Nghiêng qua phải trái mà trườn cho xong ...

Viết chi điệp khúc lòng vòng
Duyên xưa đã khép còn mong được gì
Tội cho sầu não vần thi
Gánh gồng đau khổ xuân thì bay xa

Nghĩ hoài về thuở ngọc ngà
Trầm luân con tạo có tha ai nào
Thôi đành hẹn gặp chiêm bao
Say mơ một giấc ngọt ngào canh thâu

Thôi buồn , bỏ mặc giọt sầu
Phủi tay dẹp hết nông sâu lụy tình
Hồng trần mây vẫn lung linh
Thênh thang cất bước hành trình còn lâu...

Mặc tình thế thái .. không rầu
Vui chơi du hí năm châu mỗi hè
Chỉ rằng vọng tưởng như ve
Ngân nga giọng hát lưỡi thè mệt hơi

Không tiền ước vọng rã rời
Có đi đâu được tả tơi lại buồn
Ngồi nhìn mây gió nhẹ tuôn
Thẩm thờ thơ rớt nên nguồn thiết tha

Lưa thưa cánh nhạn la đà
Hồn bay cõi mộng bao la trên trời
Nhẹ nhàng xuôi gió buông lơi
Chữ về gom nhặt nên lời bài thơ...

Rằng đây du hí kẻ khờ
Bằng thơ quá đã đời mơ rẻ tiền
Cùng nhau xướng họa như tiên
Du miên khắp chốn bao miền dễ thôi

Bút nghiên tay thảo một hồi
Năm châu bốn bể nổi trôi đêm ngày....
-N3- Nguyễn Ngọc René - 04/07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized