Dòng Sông Trắng

Tác giả: Hồng Dương

Hỡi đôi mắt !.... nhân gian này lệ nhạt ?....
Đêm trăng tình ánh hắt bóng qua song
Theo chiều gió xô bồ con sóng nát
Mắt môi buồn sương lặng nín như không

Một màu trắng trên dòng đời xa lắc
Có bao giờ đổi khác được hồn đâu
Mà trăng rọi liễu sầu đau cúi mặt
Giết nhớ thương ... hiu hắt một bên đời

Nhìn con nước hững hờ trôi đi mãi
Chỉ một màu ... trăng lai láng sông ơi !
Sương nhỏ xuống giọt buôn thêm tê tái
Cô đơn dòng sông chảy đến xa xôi

Gối đã mỏi bóng đời nghiêng thân xuống
Mây trôi về nhẹ ướt cả làn mi
Hương thơm ngọt thầm thì trăng trau chuốt
Sương bềnh bồng theo ngọn gió bay đi

Giọt chiều rớt trên dòng sông thương nhớ
Xa nhau rồi đêm vỡ ánh trăng thơ
Đời nghiêng đổ theo chiều xuôi đi lỡ
Mặt sông cười... in mái tóc điểm mơ....
Chưa phân loại
Uncategorized