Dòng Sông Kỷ Niệm

Tác giả: Đinh Kim Chung

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

Tôi vẫn nhớ dòng sông kỷ niệm
Soi bóng hình mây liệng vờn trăng
Tay đan mười ngón búp măng
Em khoe dáng với chị Hằng bên sông

Sông vẫn cuộn giữa lòng con nước
Reo nhạc tình níu bước người đi
Dập dìu ru khúc biệt ly
Sóng dâng theo lệ tràn mi tiễn người

Sông lặng lẽ chảy xuôi ra biển
Theo bước chân biên viễn mịt mờ
Sông như khắc khoải mong chờ
Gửi theo con nước thẫn thờ nhành hoa

Sông vẫn hát bài ca trăn trở
Bờ cũng đau bên lở bên bồi
Cong cong uốn khúc lẻ loi
Dường như sông gọi đò ơi não nề

Tơ trời quện tóc thề óng ánh
Thả dòng sông mát lạnh hoàng hôn
Để nghe trong tiếng sóng dồn
Lời em tha thiết ru hồn năm nao

Đêm nhung nhớ cồn cào trong dạ
Cánh lục bình ai thả buồn trôi
Sóng ơi cứ vỗ bờ thôi
Để sông mãi mãi hát lời tình yêu.
Chưa phân loại
Uncategorized