Dòng Sông Kỷ Niệm

Tác giả: Hoàng Nghi

**Dòng Sông Kỷ Niệm***
bài thơ này mình đã đăng trên fb,bây j mình đăng vào đây ,Hoàng Nghi ,Vương Nghi(fb)
~liên hoàn thuận nghịch vận

Nước chảy êm trôi đám lục bình
Dòng sông kỷ niệm đó hoài xinh
Ngày xưa vẫn ước ta cùng bậu
Thưở trước hằng mơ nhỏ với mình
Cứ ngỡ ân nồng luôn trọn nghĩa
Đâu ngờ ái đượm chẳng nguyên tình
Người đành phụ bỏ lời yêu ấy
Nuốt lệ tim này cố lặng thinh
~~~
Nuốt lệ tim này cố lặng thinh
Còn đâu một thuở ngất men tình
Lời yêu bữa ấy say lòng bậu
Tiếng nhớ hôm nao đắm dạ mình
Sớm ước thềm loan luôn mãi đẹp
Đêm mơ ngõ trúc cứ còn xinh
Sao người chẳng giữ tròn chung thủy
Để khối sầu vương tím lục bình

```
Để khối sầu vương tím lục bình
Sông còn khắc đậm một màu xinh
Thời gian xoá nhạt hình dung bậu
Dĩ vãng mờ phai bóng dáng mình
Có lẽ giông cuồng tan ái nghĩa
Hay vì sóng cuộn vỡ duyên tình
Nên xui bến mộng đành xiêu đổ
Nuốt lệ tim này cố lặng thinh.
~~~
Nuốt lệ tim này cố lặng thinh
Ngồi ôm nỗi nhớ đắng cay tình
Phong lay bởi Yến đành riêng bóng
Bão động nên Oanh phải một mình
Đã mất bao ngày ôm mộng thắm
Không còn những tháng ấp mơ xinh
Niềm đau réo gọi thương về ấy
Một thuở bên nhau ngắm lục bình.
~~~
Một thuở bên nhau ngắm lục bình
Nhìn sông chợt nhớ dáng nàng xinh
Đôi dòng kí ức khơi về nhỏ
Một khối tương tư gợi lại mình
Cũng bởi giàu sang người phụ nghĩa
Là do phú quý bậu quên tình
Hiu hiu gió thổi chiều nay lạnh
Gửi chút sầu thương đến lục bình.
**Mai Hoàng Nghi...Vương Nghi(fb)
Chưa phân loại
Uncategorized