Dòng Sông Bỗng Nhớ 3

Tác giả: Thiên Ân

DÒNG SÔNG BỖNG NHỚ
Thân tặng: M.T.T.L
Về với dòng sông khơi trong giọt nhớ
Mây trắng thẹn thùng cúi mặt đi mau
Ai còn thích đo chiều dài muôn thuở?
Hồn cây đẫm màu gió gọi lao xao

Dòng nước cuốn đi một chùm kí ức
Cánh cò lả lơi tắm mát tâm hồn
Những kỉ niệm ùa về buông rạo rực
Em hãy nhìn đời đôi mắt tươi non!

Về với dòng sông ngân nga giai điệu
Hoa tím lục bình thôi hết bâng khuâng!
Bóng thời gian sang bờ em có hiểu?
Chim trời bay đôi cánh lại ngập ngừng

Em khoanh tay đan cài lên tóc biếc
Nụ cười rơi vào khoảng trống không gian
Chút nắng ngây ngô dùng dằng nuối tiếc
Con đường xưa giờ trải lụa hanh vàng

Về với dòng sông âm thầm lặng lẽ
Mọc cánh xa bay tuổi mộng xa mờ
Lòng xao xuyến ươm giấc mơ tươi trẻ
Cơn sóng ngầm bồi đắp vạn ý thơ

Ngày đeo bóng in tròn câu thơ đẹp
Khoan nhặt nỗi lòng mấy khúc xa đưa?
Cánh cửa cuộc đời mở ra rồi khép
Em nghe chăng trời đất đã giao mùa
Ngày 5/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized