Đông Nhớ

Tác giả: Lê Việt Hùng

Mùa đông này không có em bên cạnh
Anh thấy buồn và lạnh buốt con tim
Đã bao ngày ký ức chẳng ngủ yên
Cứ réo gọi miên man niềm yêu cũ

Đông cựa mình qua từng ô cửa sổ
Tiếng Dế gào như đổ cả không gian
Những vì sao thắc thỏm bởi cung đàn
Sợi thương nhớ càng nồng nàn hoa sữa

Người thương ơi! em ở phương trời lạ
Có nhớ về những kỷ niệm ngày xa
Thủa cùng nhau quấn quýt với tuổi hoa
Gom yêu dấu đan vào câu ước hẹn

Đêm mênh mông sao lòng ta thấy nghẹn
Những hòn yêu cứ len lén chèn qua
Tiếng thì thầm sương gọi lá ngân nga
Đọng hương ái bên thềm ôi lạnh cóng.
Chưa phân loại
Uncategorized