Đông Đã Về

Tác giả: Tlan

Đông Đã Về

đông đã về tuyết rơi bông trắng
mây giăng đầy vọi cánh sương mù
lửng lờ trôi xa xa hoa lá
gió đông đưa vang vọng thông reo
rừng thông kia mưa giăng muôn lối
ùa ạt nghe muôn lũ chim bay
chốn xa xăm xôn xao bở ngở
muôn ngàn chim về tổ chiều tàn

..................................................


Chia Ly Tương Tư Khắc Khoải

trong tương tư làm buồn khắc khoải
chia ly sầu lệ động bờ mi
ôm trong lòng ghì nhói đắng ghi
tim tan vở nát nhầu mục lục

đừng tìm kiếm thăng trầm bến lở
đoạn tình đau réo rắt nghẹn trào
trút lạc phím màu xiêm ngan ngát
chán chường phô thu chớm bâng khuâng

mênh mong với sắc hoa phượng vỹ
nghịu vu vơ nhụy ngọt mật hoa
vầng trăng theo gió nghiêng cây mộc
góc rể trớ trêu cỏi hậu tùng

giọt sầu tủi nổi niềm kỷ niệm
duyên cô liêu mộng đượm não nùng
canh khuya nghe gió tiếng rù rì
mịt mùng cơn gió oằn vi vu

Dec 12-2015
Saturday
Chưa phân loại
Uncategorized