Đơn Giản Nên Thơ...

Tác giả: Hoanghoon

ĐƠN GIẢN NÊN THƠ

Dòng đời trôi nổi chịu thôi
Tình ta xa cách hai nơi không đành
Tuổi xuân hoa nở trên cành
Nâng niu trìu mến mộng lành ngát hương

Về miền sum họp thân thương
Chúng mình khôn lớn vấn vương rất nhiều
Sáng lên cao vút cánh diều
Chiều tàn êm ả dặt dìu sáo ngân

Tình làng nghĩa xóm ân cần
Đơn sơ mái lá tình chân chất ngày
Em còn nguyên vẻ thơ ngây
Dòng sông bến cũ thuyền đầy khoang yêu

Tay chèo khua nước nhịp đều
Từng cơn gío thoảng làm xiêu lòng người
Thành đô hoa lệ buông lơi
Cánh cò bay lả cuối trời bình yên.

hoanghoon
07.06.20
Chưa phân loại
Uncategorized