Đón Em

Tác giả: Hoanghoon

ĐÓN EM

Sông quê nước mát trong lành
Đón em về với đồng xanh tuyệt vời
Nhìn nhau ánh mắt thay lời
Bây giờ son phấn nụ cười thêm tươi

Tưởng rằng cách trở xa xôi
Một ngày xe chạy chia đôi quãng buồn
Anh đây chỉ có thân suông
Cù lần cán cuốc thả buông duyên ngầm

Đôi lần nghĩ chuyện trăm năm
Dấu chân lầm lụi âm thầm bước thua
Em về anh tặng hoa mua
Người mua không bán tới mùa hái không

Cài lên cho má ửng hồng
Tình anh mộc mạc ruột lòng trắng phau
Dạo này mình sẽ của nhau?
Phần em tất cả từ đầu đến chân!

hoanghoon
07.11.18
Chưa phân loại
Uncategorized