Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Nhà em có ruộng cũng bằng không
Thuận gió hòa mưa thiếu kẻ trồng
Đáy lạch mai nhờ anh nạo vét
Khoanh vườn mốt cậy bác nhòm trông
Lâu rồi nước đọng thành ao vũng
Trễ nữa bùn ngưng hóa gạch đồng
Nếu đã thương tình mong gắng sức
Xong mùa gặt hái chẳng quên công !

25-08-16
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Chứng Khoán
  • Đứng Dậy
  • Thu Chiều...
  • Tím Tình Khúc Giai Nhân
  • Tinh Khôi
  • Bước Đường Cùng
  • Đời Bốn Mùa
  • Cầu Bình Yên
  • Bài Cho Mẹ
  • Anh Không Có Vật Chất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
  • Việt Dương Nhân
  • Thâm Tâm
©2025 - CungThuGian.com