Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi.!

Tác giả: Lê Gia Hoài

Đợi đò chẳng thấy đò đâu
Chỉ thấy khói sóng sông sâu lỡ làng
Đợi người chẳng thấy người sang
Tình anh bỏ bến tan hoang hết rồi…!

Tối 12/12/2017

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Thơ
  • Tặng Cả Mùa Xuân
  • Tình Thụ
  • Vô Đề 8.
  • Nối
  • Sóng Tím
  • Chợ Tình Mùa Xuân
  • Gửi Về Em (2)
  • Sài Gòn Ơi
  • Heo May Ơi
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm Mộng Sầu
  • Đất Nước Mình Không Phải Ngộ Đâu Em
  • Quà Tặng Mùa Đông
  • Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3
  • Một Mai Trở Lại Quê Hương !!!
  • Mưa Đầu Ngày
  • Nước Phát Triển Hay Thụt Lùi ?
  • Tỉnh Mộng Thiên Thu
  • Bởi Vì Tôi Tồn Tại
  • Bài Thơ Muôn Thuở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
©2026 - CungThuGian.com