Đời Vội Lập Đông

Tác giả: Niệm Nhiên

vài chiếc lá vàng ngậm ngùi rơi

thảo lệ rưng rưng khóc phận người

giữa Thu ập về cơn gió buốt

lùa tuyết phủ đầy mảnh hồn tơi



đường trần cố bước, thân rã rượi

ngoảnh lại, quá khứ trượt triền lơi

ngẩn cổ, dõi trông ngày mai tới

dốc đời sấp bóng chắn tương lai



định mệnh bày biện những rủi may

mấy đợt đổi thay, chừ sót lại

trái tim trơ khấc niềm hy vọng

tin yêu phá sản, mạt ước mong



trố mắt thảng thốt nhìn cuộc sống

tuổi xuân-hồng, đời vội lập đông

tình ơi về đây khơi ngọn lửa

hong giùm hồn em rét bão giông



Niệm Nhiên
Chưa phân loại
Uncategorized