Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời Tôi

Tác giả: Hữu Nghĩa

Đời tôi như những án mây
Giữa bầu trời cơn gió cuốn trôi
Như chiếc thuyền không định hướng lúc ra khơi
Đang chìm đắm giữa đại dương rộng lớn.
(Hữu Nghĩa)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Vu Vơ
  • Kể Em Nghe
  • Buồn Mờ
  • Mơ Khách
  • Hồn Tưởng
  • Sáng Lạnh Giữa Đông
  • Tình Đợi
  • Tặng Người Vũ Nữ
  • Cảnh Vắng
  • Bến Đợi
Thơ bạn muốn xem
  • Chân Lý
  • Đống Rác
  • Nụ Hôn Của Gió
  • Tường Vi Chưa Phai
  • Xin Nửa Giọt Buồn
  • Cố Nhân Trên Đát Khách
  • Sinh Nhật Anh Trai 6/6/19
  • Thương Cuộc Tình
  • Duyên Xưa
  • Khắc Khoải Một Nỗi Quê Nhà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
©2025 - CungThuGian.com