Đợi Mùa Xuân Đến

Tác giả: Hoanghoon

ĐỢI MÙA XUÂN ĐẾN

Chớm xuân ánh sáng nhẹ nhàng
Xuống vườn hoa nở sắc vàng thắm tươi
Em duyên dáng đẹp môi cười
Lờ đờ mây xám che trời đổ mưa

Bầy chim nhảy nhót cành thưa
Hót vang chào đón xuân chưa mặn mà
Đuổi đông khí lạnh phập phà
Hòa trong giọt nước ngân nga điệu buồn

Vòng quay lăn chậm ngõ thôn
Thương ngày gối tiết nghĩa tròn nặng mang
Niềm vui chững ở bờ ngang
Đợi tia nắng ấm rọi tầng lá xanh

Đợi mùa thay áo thiên thanh
Đợi em xõa tóc mỏng manh khăn quàng
Quanh năm luân chuyển mùa sang
Miệt mài công việc tình nàng thủy chung.

( Đầu tháng ba ở Đức)
hoanghoon
08.03.20
Chưa phân loại
Uncategorized