Đời Mộng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em thích biển mà mấy khi ra biển
Bởi tên em cũng là nước mất rồi
Nước đổ về tất cả với biển khơi
Dễ sóng to thuyền chẳng ra khơi được .

Em thích biển và cũng yêu dòng nước
Những chiều hè tắm mát ở sông quê
Tuổi ấu thơ em vui đùa mải mê
Cùng bè bạn chơi đùa rồi ngụp lặn .

Sông quê em nước lững lờ xanh thẳm
Không mặn mòi như nước biển đâu anh
Nước sông xanh nước biển lại càng xanh
Như thắm đượm ân tình anh trong đó .

Có đôi lúc ước mình thành cơn gió
Nhẹ nhàng bay đây đó khắp phương trời
Cùng mây trời hòa quyện và dạo chơi
Cùng thảnh thơi với cuộc đời tươi đẹp .
Chưa phân loại
Uncategorized