Đôi Bàn Tay Em

Tác giả: Thiên Ân

ĐÔI BÀN TAY EM
Đôi bàn tay em mềm như chiếc lá
Mát rượi chân trời êm ả trải thương
Mười ngón thon thon ôm mộng bình thường
Đan giọt nhớ đêm trường muôn lặng lẽ

Đôi bàn tay em gõ chiều khe khẽ
Cánh cò bay nương nhẹ chút bồi hồi
Mây thả tình ngập cả ở bến môi
Hơi thở gió ngọt lời câu hạnh phúc

Đôi bàn tay em cầm lên rạo rực
Cái nắm tay đôi lúc bỗng khát thèm
Đôi chân chiều còn rảnh rỗi mon men
Những ngại ngùng bon chen về đâu đó

Đôi bàn tay em vá may nỗi nhớ
Bên ngọn đèn cháy đỏ khúc li tan
Nước mắt mau rơi ràn rụa xếp hàng
Cổng tình yêu bàng hoàng hiu hiu gió

Đôi bàn tay em ươm mầm gian khó
Chiều tàn phai lấp ló bóng hoàng hôn
Tình nẩy mầm năm tháng biết vuông tròn
Ôi những cái hớp hồn đau như thiến!

Đôi bàn tay em nghìn đời uyển chuyển
Anh một thời xao xuyến thả tơ vương
Và một ngày còn đứng nép bên đường
Mắt mở cửa mùi hương bay rất vội
Ngày 13/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized