Doàn Tàu Ngược

Tác giả: Vũ Hội

Đoàn tàu ngắn 2 toa vừa chuyển bánh
Bác lái tàu và hành khách chỉ mình tôi
Tiếng còi tàu vang vọng kháp muôn nơi
Trong hồn tôi và ở nơi đang tới

Đoàn tàu ấy có đường day nối bởi
Tiếng " vòng tròn " tiếng tích tắc thời gian
12 bánh cuộn tròn lăn đều đặn
Hướng tàu đi ngược hướng vặn kim giờ

Đưa tôi đến sự bất ngờ không tưởng

Nhìn qua cửa thấy bất thường tất cả
Những chú chim đang vất vả bay lùi
Cây cũng vậy đang gậm ngùi nhỏ lại
Cả mặt trời cũng phải lặn đằng " Đông"

Tôi nhìn thấy cánh đồng cỏ mênh mông
Tôi nhìn thấy con sông hồng lặng chảy
Cũng ngược dòng như hết thảy xung quanh

Tôi nhìn thấy lũ trẻ chạy vòng quanh
Trong cái nắng mùa hanh khô đồng cỏ
Và Tôi thấy có một thằng nho nhỏ
Cũng cháy đen trong nắng đỏ buổi chiều
Khuôn mặt ấy in nhiều trong tiềm thức
"Chính là tôi" tôi thổn thức chẳng nên lời

Tôi trông thấy nó ngồi chơi pháo nặn
Rồi thấy nó ngụp lặn dưới mương xanh
Tôi còn thấy nó chạy quanh vườn ổi
để tối rồi nó ngồi "nặn ổi bo"
Vừa ngồi nặn nó vừa hét thật to
" quyết lần sau không ăn ổi bo vườn đó "
Chưa phân loại
Uncategorized