Đóa Hồng Ngày Xưa

Tác giả: Bùi Thành Công

Đã qua rồi những tháng ngày
Bên nhau ngày tháng đắm say men tình
Giờ thì ta chỉ một mình
Một mình nhớ đóa Hồng xinh ngày nào

Hồng kia mới đẹp làm sao
Mau hồng màu trắng thanh cao vô cùng
Đã có rồi đóa hồng nhung
Nhưng ta ngu dốt nổi khùng đáp đi

Giờ thì khóc lóc cái gì
Vứt đi thì mất tìm chi đồ đần!?
Hỏi xa rồi lại hỏi gần
Hỏi từ bè bạn người thân quanh mình

Có ai thấy đóa hồng xinh ?
Có ai nhìn thấy cuộc tình xưa không?
Mọi người đều bảo rằng không
Tình kia đã mất còn trông cái gì

Đã mất rồi hãy vứt đi
Hoa lan hoa huệ thiếu gì ngoài kia
Tôi tìm từ sáng tới khuya
Huệ lan không biết Hồng kia đâu rồi?
*************
Thơ này ta viết đùa thôi
Các bạn hãy cứ xem tôi đang đùa
Nụ cười các bạn tôi mua
Trời mà có khóc theo mưa trôi vèo
Hoa hồng là một loài hoa đẹp. Các loại hoa khác không thể so sánh được.
Chưa phân loại
Uncategorized