Điều Ước Tình Yêu

Tác giả: Diệu Nguyễn

Em giấu gì trong đôi mắt thẳm sâu
Mà ngân ngấn long lanh đôi dòng lệ
Ta cũng biết đời nghiệt cay là thế
Nên muộn phiền đâu dễ để em yên

Ta giấu buồn vào tận đáy nguồn tim
Nhìn chung quanh nở nụ cười gắng gượng
Thế mới biết... chằng có gì sung sướng
Bằng bản thân được sống là chính mình

Ta và em cùng hai kẻ điêu linh
Trời khiến xui nên vô tình gặp gỡ
Chẳng dám tham đặt hai từ duyên nợ
Chỉ mong đời vun vén chút tâm tư

Ta ước mong có thể thấy em cười
Là khi đó ta cũng vui nhiều lắm
Bàn tay em, ước một lần được nắm
Để biết mình còn có thể yêu thương

Ước cùng em, là hai kẻ... chung đường
Dắt dìu nhau qua chông gai hầm hố
Nước mắt em sẽ có người lau hộ
Nỗi buồn ta cũng xin chút dỗ dành
Chưa phân loại
Uncategorized