Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Điếu Thuốc Tôi

Tác giả: Hà Nguyên Du

điếu thuốc tôi
với du tử lê

điếu thuốc tôi, thời gian luôn hút mạnh
thoát châm nay tàn quá nữa xuân thì
ta đắng nghét, sao môi thời nghiện ngập?
khói mấy thơm mà em lắm phen mê

Hà Nguyên Du
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sóng
  • Bí Ẩn Em ... Quên Ta Đời Thủy Thủ
  • Những Phiến Vỡ Nhiệt Đới
  • Tuần Lưu Hoạt
  • Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây (*1 & 2)
  • Ta Với Mặt Trời
  • Thông Điệp Mây Đen
  • Thơ Hà Nguyên Du - Nguyễn Vy Khanh
  • Điệp Khúc Mưa
  • Xót Cơn Nhớ Mẹ - Thi Ca Bật Nguồn ..!!
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân, Ta Về Đăm B’ri, Đ’ray Sáp
  • Tự Hỏi 4
  • Tiền
  • Be Bét Tim
  • Ngày Nể Vợ
  • Ân Nghĩa Đong Đầy
  • Mái Tóc Dòng Sông
  • Kỷ Lục Gánh Nước Thuê
  • Nhẹ Nhàng
  • Giấc Ngủ Lãng Quên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
©2026 - CungThuGian.com