Điên

Tác giả: Nguyễn Tâm

Mặt trơ ngây dại lơ ngơ
Miệng cười lẩm bẩm làm thơ cuộc đời
Nói năng thiếu giữ ý lời
Dẫu cho thế sự đổi dời ra sao

Ngu ngơ lắm cảnh vàng thao
Vui chơi ca hát nghêu ngao nhân tình
Đây nhơ nhuốc cái thân mình
Còn tâm rỗng tuếch ai nhìn mặc ai

Trắng đen không thiết đúng sai
Lời khinh đâu có lọt tai mà buồn
Tóc mai bung rối loạn cuồng
Áo quần tơi tả tấm tuồng si mê

Với người gian chẳng chấp nê
Yêu thương hay ghét mọi bề cũng yên
Không màng danh vọng vận niên
Miếng ăn cái ở bạc tiền lo chi

Nằm trong giấc mộng ngu si
Bỏ mặt nhân thế so bì hơn thua
Họa may rũ bỏ phân bua
Khóc cười lòng dạ cợt đùa như trêu

Thói thường quen lạ thấy kêu
Vào xem mà học cả đều mười mươi
Tranh giành đấu đá chết tươi
Kẻ điên hóa tỉnh còn người hóa điên !

Dec - 16 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized