Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đi Tới Đi Lui, Nhìn Qua Ngó Lại

Tác giả: Mr.Smile

Đi tới đi lui, nhìn qua ngó lại
Rồi hút thuốc, mua những tờ báo rẻ tiền
Quả là anh là người thật ngớ ngẩn, phải không?
Chuyến tàu đã bị hoãn hay đã đi nhầm đường
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Em Muôn Đời Là Tình Yêu Của Anh
  • Giữ Vẹn Câu Thề !!!
  • Bướm - Hoa
  • Những Phi Vụ
  • Ai Về 2
  • 543 - Ký Ức Dòng Sông
  • Nhớ Những Cơn Mưa Giông Mùa Hạ
  • Sinh Nhật Tuổi 56
  • Xa Trời
  • Lại Thêm Một Trạm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
©2026 - CungThuGian.com